Gucci và Kering: Tương lai phụ thuộc vào việc Pinault có thật sự buông tay
Sau gần 20 năm lãnh đạo Kering, François-Henri Pinault rời ghế CEO giữa lúc tập đoàn xa xỉ rơi vào giai đoạn khó khăn nhất. Quyền điều hành nay được trao cho Luca de Meo – cựu CEO Renault, người chưa từng có kinh nghiệm trong ngành xa xỉ. Ông sẽ chính thức bắt đầu từ 15/9.

Tuy nhiên, Pinault vẫn giữ vai trò Chủ tịch và tuyên bố “tham gia sâu vào định hướng chiến lược”. Điều này khiến giới đầu tư lo ngại CEO mới sẽ khó có toàn quyền hành động. “Thực tế ở các doanh nghiệp gia tộc là gia đình thường không dễ buông tay. CEO nhiều khi bị giám sát chặt, không có không gian để xoay chuyển tình thế,” một chuyên gia nhận định.
Kering hiện trong tình trạng lao đao: doanh số Gucci giảm, Balenciaga và Saint Laurent gặp khó, nhiều thương vụ mua lại như Creed hay 30% Valentino bị cho là quá đắt đỏ, nợ nần phình to. Giá cổ phiếu và tài sản gia tộc Pinault đã mất gần 2/3 so với đỉnh năm 2021.
Áp lực buộc Pinault lùi bước không mới. Quỹ Bluebell Capital từng thẳng thắn yêu cầu ông rời vị trí CEO để “bảo vệ lợi ích cổ đông”. Chính ông cũng thừa nhận kết quả tập đoàn “thấp xa so với tiềm năng” và cần “một tầm nhìn mới”.
Tuy nhiên, dù có de Meo, quyền kiểm soát vẫn nằm trong tay gia đình: họ nắm 42% cổ phần nhưng tới 59% quyền biểu quyết. Tại đại hội cổ đông sắp tới, ngoài khoản thưởng 20 triệu euro cho CEO mới, còn có đề xuất nâng tuổi giới hạn chức danh Chủ tịch và CEO, cho phép Pinault cha – nay 89 tuổi – và con trai duy trì ảnh hưởng thêm hàng chục năm.
Nhiều nhà quan sát dự đoán de Meo có thể chỉ là bước đệm, trong khi thế hệ thứ ba của gia tộc Pinault đã bắt đầu tham gia quản trị tập đoàn. Tương lai của Kering – và đặc biệt là Gucci – vì thế không chỉ phụ thuộc vào năng lực của CEO mới, mà còn vào việc liệu François-Henri Pinault có thật sự sẵn sàng đứng sang một bên.



