Tình yêu, di sản và điện ảnh: Cartier cùng Sofia Coppola và Jacob Elordi khắc họa biểu tượng “Love” trong thời đại mới
Cartier chào đón Olivia Dean và Jacob Elordi trong vai trò tân đại sứ, cùng Sofia Coppola tái hiện Love Unlimited – biểu tượng tình yêu được kể lại qua ngôn ngữ của nghệ thuật và cảm xúc.

Cartier chính thức chào đón Olivia Dean và Jacob Elordi vào vai trò tân đại sứ, mở ra chương mới trong hành trình tôn vinh tình yêu và phong cách vượt thời gian. Trong chiến dịch mới, Jacob Elordi tái ngộ Sofia Coppola tại New York, nơi nữ đạo diễn một lần nữa hướng ống kính về phía anh để ghi lại những khoảnh khắc thân mật, dịu dàng và chân thực. Dưới góc nhìn tinh tế của Sofia Coppola, chiếc vòng tay trong phiên bản “Love Unlimited” hiện lên như một bản hòa ca giữa di sản trang sức kinh điển của Cartier và sự sáng tạo nghệ thuật đầy chất thơ.

(Sofia Coppola)
Xem thêm: Cartier tiếp tục tái hiện vẻ đẹp đầy mê hoặc của thế giới tự nhiên
Cartier và Love Unlimited: Chương mới của một biểu tượng trang sức vượt thời gian
Ra đời giữa thập niên 1960, thời điểm tình yêu được giải phóng khỏi những khuôn khổ cũ, chiếc vòng tay Love của Cartier do nhà thiết kế người Ý Aldo Cipullo sáng tạo tại xưởng New York đã trở thành biểu tượng vượt thời gian của sự gắn bó. Thiết kế ấy gợi nên hình ảnh một nghi thức tình yêu hiện đại, là biểu trưng cho niềm tin và sự cam kết giữa hai người yêu nhau.
Mỗi chiếc tuốc-nơ-vít như “chìa khóa” của mối quan hệ được trao cho người còn lại, tượng trưng cho sự thủy chung và sẻ chia. Hơn nửa thế kỷ sau, tinh thần ấy được tái hiện trong bộ sưu tập Love Unlimited, nơi dáng vẻ kinh điển của chiếc vòng được tái sinh với cấu trúc mềm mại và linh hoạt hơn nhưng vẫn giữ nguyên dải vít mang tính biểu tượng, tựa lời thì thầm về một chân lý vĩnh cửu rằng dù thời gian trôi qua, chỉ có tình yêu là không giới hạn. Và chiếc vòng mới đã gia nhập “gia đình Love” ấy nay được tái hiện qua hình ảnh Jacob Elordi dưới góc nhìn hoa mỹ của Sofia Coppola.
Khi được hỏi điều gì khiến anh bị cuốn hút bởi biểu tượng tình yêu kinh điển của Cartier, Jacob Elordi chia sẻ:
“Với tôi, vòng tay LOVE của Cartier luôn mang một sức hút đặc biệt không chỉ vì vẻ đẹp mang tính biểu tượng, mà còn bởi cảm giác gắn kết và ý niệm về sự bền lâu mà nó truyền tải. Thật thú vị khi một vật thể nhỏ bé lại có thể chứa đựng nhiều cảm xúc đến thế. Phiên bản Love Unlimited lần này mang hơi thở đương đại hơn, mềm mại và linh hoạt, như một cách Cartier tái định nghĩa tình yêu gắn kết nhưng vẫn tự do và gần gũi hơn với nhịp sống hiện đại.”
Sofia chia sẻ: “Tôi nghĩ về chiếc vòng tay Love và hình dung một cuối tuần ở New York cùng Jacob, thư giãn những khoảnh khắc bình yên trong khách sạn, mặc pyjama, gọi món qua dịch vụ phòng, dạo quanh thành phố rồi ngắm nhìn đường chân trời. Tôi muốn bộ ảnh mang cảm giác thân mật và dịu dàng, đúng với tinh thần của bộ sưu tập Love.”
- (Sofia Coppola)
- (Sofia Coppola)
Sofia Coppola và Jacob Elordi: Cuộc hội ngộ đầy cảm xúc
Là một trong những đạo diễn có phong cách đặc trưng nhất của điện ảnh đương đại, Sofia Coppola luôn được biết đến với khả năng kể chuyện bằng hình ảnh, nơi ánh sáng và âm thanh cùng hòa nên một thứ ngôn ngữ điện ảnh mềm mại. Từ Lost in Translation đến Marie Antoinette, và gần đây nhất là Priscilla, Coppola luôn quan tâm đến thế giới cảm xúc mong manh giữa con người và những ràng buộc của họ với thời đại.
Sofia chia sẻ về việc gửi gắm những biểu tượng về tình yêu trong các bộ phim của mình: “Tôi không chắc mình từng cố tình dùng những biểu tượng cụ thể nào. Điều tôi luôn hướng đến là truyền tải một cảm giác – cảm giác khi ở bên một người mà ta thật sự gắn kết, thứ khó diễn tả bằng lời nhưng đôi khi có thể được biểu hiện qua ánh mắt diễn viên hay qua giai điệu của âm nhạc.”
- (Sofia Coppola)
- (Sofia Coppola)
Jacob Elordi, nam diễn viên người Úc sinh năm 1997, lại là gương mặt trẻ tiêu biểu cho thế hệ diễn viên mới mang phong thái cổ điển. Từ Euphoria đến Saltburn và Priscilla, anh được khán giả yêu mến bởi vẻ điềm tĩnh, lãng tử cùng khả năng diễn xuất vừa tinh tế vừa mạnh mẽ, một kiểu quyến rũ mang âm hưởng của những tài tử điện ảnh xưa.
Hai năm sau Priscilla, bộ phim nơi Coppola khắc họa Elvis Presley qua màn hóa thân của Elordi, hai nghệ sĩ lại có dịp tái ngộ trong chiến dịch Love Unlimited của Cartier, đánh dấu một chương mới nơi điện ảnh, thời trang và nghệ thuật chế tác giao thoa.

(Isabella Elordi)
Với Jacob, việc cộng tác cùng Sofia luôn là niềm hân hoan tự nhiên, bởi giữa họ tồn tại một sự thấu hiểu hiếm có trong sáng tạo: “Làm việc với Sofia luôn là một niềm vui thuần khiết. Sau Priscilla, việc tái hợp lần này diễn ra thật tự nhiên, giữa chúng tôi luôn có một sự đồng điệu trong sáng tạo, một cách hiểu lẫn nhau không cần nói nhiều. Sofia có cách nhìn tinh tế, khiến mọi thứ trở nên chân thành và gần gũi, dù đó là trong khung cảnh sang trọng của Cartier.”
Còn với Sofia Coppola, dự án lần này là sự kết nối đẹp đẽ giữa hai mối quan hệ thân tình. Với Cartier – một Maison cô luôn trân trọng vì tính kinh điển và tinh thần lãng mạn, và với Jacob – người mà cô gọi là “đầy sức hút và chân thành”. Qua ống kính của mình, Sofia không tìm đến sự hào nhoáng, mà hướng đến một cảm giác thân mật và ngọt ngào, khắc họa tình yêu theo cách giản dị nhưng chân thực, một đối cực tinh tế so với những chiến dịch trang sức xa hoa thường thấy.
- (Sofia Coppola)
- (Sofia Coppola)
Cả hai cũng chia sẻ những cảm nhận sâu sắc về mối gắn bó của họ với Cartier – một Maison mang tính biểu tượng, nơi nghệ thuật, tình yêu và thời gian giao hòa trong cùng một nhịp cảm xúc.
Sofia Coppola chia sẻ: “Bộ sưu tập Love luôn mang trong mình một ý tưởng thật lãng mạn. Tôi thích cách thiết kế này vừa ngọt ngào, vừa hiện đại, tôn vinh một vẻ đẹp cổ điển nhưng không hề cũ. Phiên bản Love Unlimited là một bước tiến đầy ấn tượng, vẫn giữ tinh thần nguyên bản của Cartier nhưng mang đến cảm giác tươi mới và tự nhiên hơn. Tôi luôn ngưỡng mộ khi một món trang sức được chế tác hoàn hảo mà vẫn toát lên sự thoải mái và dễ chịu khi sử dụng.”

(Sofia Coppola)
Jacob Elordi nói thêm: “Tôi thật sự hào hứng khi được đồng hành cùng Cartier trong chương mới này. Maison mang trong mình một di sản phong phú, đặc biệt là sự gắn bó với điện ảnh – điều khiến tôi cảm thấy gần gũi và đồng điệu. Cartier vừa mang tính biểu tượng, vừa không ngừng đổi mới, và được trở thành một phần của hành trình ấy, dù chỉ nhỏ thôi, cũng là niềm vinh dự lớn đối với tôi.”
Giữa bối cảnh New York – thành phố nơi chiếc vòng Love ra đời và trở thành biểu tượng bất hủ của tình yêu từ năm 1969, Coppola hướng ống kính vào Elordi, ghi lại những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy thi vị. Jacob Elordi chia sẻ rằng việc thực hiện dự án tại New York mang đến cho anh một cảm xúc rất riêng, nơi mà tinh thần của LOVE dường như đã hòa vào nhịp sống và lịch sử điện ảnh của thành phố hoa lệ.
“Thực hiện dự án tại New York thật sự là một trải nghiệm đặc biệt. LOVE luôn có mối liên kết sâu sắc với thành phố này và với lịch sử điện ảnh của nó và đó cũng chính là cảm xúc mà chúng tôi muốn tái hiện. Việc có em gái tôi, Isabella, đồng hành và ghi lại những khoảnh khắc trong suốt buổi chụp khiến trải nghiệm này trở nên riêng tư và ý nghĩa hơn rất nhiều.”
- (Isabella Elordi)
- (Isabella Elordi)
Ở đó, ngôn ngữ điện ảnh tinh tế của Coppola hòa cùng thần thái cổ điển của Elordi, tạo nên một bản giao hưởng giữa sự táo bạo và chất thơ, giữa di sản trang sức của Cartier và tinh thần đương đại phóng khoáng.
Xem thêm
Time To Love: Khi tình cha được Cartier lưu giữ trong những khoảnh khắc vĩnh cửu
Cartier làm sống lại một di sản không trung với bộ sưu tập Santos mới
—
















