Nghệ thuật / Nghệ sĩ

Người Việt xa xứ và những tác phẩm nghệ thuật đến từ miền ký ức

May 05, 2019 | By admin

Mang theo kỹ năng chuyên môn và cả những vết sẹo thời gian, người Việt xa xứ nay trở về quê hương để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật ấn tượng.

Bảo. Vượt qua IX. Tranh sơn dầu đen. 180x100cm.

Bảo vẽ lại tiềm thức của mình. Tái hiện lại những sự kiện thời thơ ấu. Nghệ thuật của anh là sự kết nối với những trải nghiệm đã qua. Có khi cũng chẳng biết nó xảy ra lúc nào và những gì anh đang thấy về bản thân mình từ những người xung quanh.

Cuộc hành trình để một người nói với nhiều người

Bảo. Những vùng đất tối I. Tranh sơn dầu đen. 100x80cm. 2018.

Những tác phẩm nghệ thuật của Bảo được giới thiệu đến công chúng như các tập phim.

Có phần 1, phần 2, và đang thực hiện, phần 3

Những thứ anh tạo ra bị ảnh hưởng bởi những sự kiện là nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật khác.

Bảo pha trộn nhiều trường phái và chất liệu để mô tả đối tượng mà mình hướng tới.

Sử dụng những nét đặc trưng trong văn hóa và tôn giáo của người Việt (như đèn lồng, nhang, bánh gạo, những hình ảnh cũ), Bảo kết hợp nhiều chất liệu (hội họa, nhiếp ảnh, quay phim, điêu khắc,…) với ánh sáng và độ trong suốt của vật liệu (mica, kính trong, mực) để tạo ra những “khoảng cách hữu hình của miền ký ức”

Bảo. Qua khung cửa sổ. Tranh in trên mica. 20cm x 30cm.

Với 30 năm ở Pháp. Bảo biết nghệ thuật là gì.

Ở tuổi 31, Bảo quyết định trở lại Việt Nam, về với cội nguồn và bắt đầu con đường nghệ thuật của mình.

Bảo. Bộ chân dung – Đánh rơi. Tranh sơn dầu đen. 50cm x 50cm.

Bảo sinh ra ở Việt Nam ngay sau chiến tranh.

Năm anh lên một tuổi, cha mẹ quyết định vượt biên bằng đường biển. Bảo một mình giữa biển trên con thuyền đầy ắp người.

Khoảng một đến hai tuổi, anh bắt đầu làm quen với cuộc sống trong trại tị nạn ở Mã Lai.

Lên ba tuổi, cuối cùng gia đình anh cũng đến được Pháp và anh lớn lên ở đó.

Bảo. Những chiếc bình và Tranh in trên giấy trong, nước.

Sau khi hoàn thành tấm bằng cử nhân, Bảo tốt nghiệp trường Toulon về nghệ thuật gần vùng biển Địa Trung Hải và sau đó là trường nghệ thuật Avignon (DNAP sau đó là DNSEP)

Anh đã thể nghiệm một hành trình khám phá bản thân và suy nghĩ về cuộc thời vô cùng thú vị.

Buổi triển lãm đầu tiên của Bảo ở Việt Nam diễn ra tại l’ESPACE, Viện Văn hóa Pháp tại Hà Nội vào tháng 6 năm 2016. Trong triển lãm này, anh giới thiệu phần một của những tác phẩm của mình. Với chủ đề Qua miền ký ức, đây là những tiếng vọng từ miền ký ức của anh về quê hương.

Chương hai là bộ sưu tập với màu đen lôi cuốn. Bóng tối tràn ngâp nhưng không khó chịu. Biển hiện ra trong các bức tranh từ viễn cảnh của một người di cư đã từng vượt Địa Trung Hải. Bảo cộng hưởng cảm giác dễ chịu khi gần biển với những ngọn sóng màu đen khiến chúng vẫn nhẹ nhàng và tĩnh lặng. Hầu hết mọi người đều cảm nhận được sự bình yên và câu chuyện của anh muốn gửi gắm qua từng tác phẩm.

Buổi triển lãm tiếp theo của Bảo sẽ diễn ra ở Hatch ART PROJECT Gallery ở Singapore vào ngày 19 tháng 7 năm 2019.

Chuyển ngữ: VINCENT PHẠM


 
Back to top