Nghệ thuật

Triển lãm nhóm Bro-active: Nổi loạn và kiêu hãnh

Aug 22, 2022 | By Trang Ps

Bro-active mang đến cho tín đồ nghệ thuật Sài Gòn một bữa tiệc thị giác đầy sống động, từ tinh thần sáng tạo giàu chất pop-art, màu sắc siêu thực đậm tính quyền lực đến bóng dáng điêu khắc đôi phần kiêu sa. Nhưng đằng sau đó, ta thấy những cá tính rất riêng đang tự tin để cất lên tiếng nói của mình. 

Bro-active là nhóm 4 anh em nghệ sĩ 9x bao gồm họa sĩ Vương Thế Quân, họa sĩ Phạm Thế Vinh, họa sĩ Hoàng Thiện Phúc và điêu khắc gia Lê Phi Hùng. Tương duyên dẫn dắt họ đến với nhau như những người bạn trong cuộc sống và trong công việc. Dù vấn đề sáng tác của họ có thể khác nhau, nhưng ta thấy toát lên trên những tác phẩm của họ là tính sống động, tự do và nổi loạn của người trẻ. Họ sẵn sàng và tự tin cất lên tiếng nói về đa vấn đề ngoại cảnh và “nội cảnh” con người.

Trước khi bàn về sáng tạo hội họa, chúng ta hãy cùng chiêm nghiệm những tác phẩm điêu khắc đầy kiêu hãnh của Lê Phi Hùng. Tôi dùng “kiêu hãnh” bởi bản thân thấy từ trong nội tại tác phẩm toát lên một vẻ đẹp tự hào và cao sang đầy ám ảnh. Tất nhiên, nhìn sâu ta lại thấy tinh thần đấu tranh can đảm và bất chấp để có thể lột tả trọn vẹn cá tính ấy. Bằng chất liệu inox và sắt, tính rắn rỏi song song mềm mại được nhấn mạnh một cách tự nhiên thay vì gượng gạo. Trong khi đó, tác phẩm “No where” trong chất liệu tổng hợp sơn dầu lại khiến khán giả như thoát vượt sự tù túng và nhàm chán để có thể bừng tỉnh và thăng hoa trong những điều tuyệt vời và muôn màu mà cuộc sống mang lại.

Vương Thế Quân khiến ta liên tưởng đến cuộc chơi quyền lực, nơi sự tranh giành, đấu đá được phô bày theo một cách khá tinh nghịch và giễu nhại. Kẻ thì đang hứng khởi trong cuộc chơi của anh ta, kẻ thì như đã mệt lả và chán chường, kẻ thì như đang chạy đuổi một điều gì đó phù phiếm, còn có kẻ như cô đơn và lãnh đạm trong “vương triều” của chính hắn… Dù là cung bậc nào, chúng ta hẳn sẽ thấy chính mình trong những nhân vật mà Quân khắc họa. Ai ai cũng đang phải đối diện với những xung đột từ cuộc chơi mà do chính mình tự tạo ra, và không đâu khác ngoài chính tâm trí mình.

Hoàng Thiện Phúc và Phạm Thế Vinh có một cuộc chơi tương quan ở tính pop-art vô cùng trẻ trung, sống động nhưng cũng giàu tính chế diễu và phản tỉnh. Chính việc dùng đa chất liệu từ sơn dầu, sơn xịt, acrylic đến giấy ảnh… đã giúp họ dễ dàng tạo ra một “bữa tiệc thị giác” vừa tươi mới vừa thuyết phục. Phúc phô diễn trước mắt chúng ta một cuộc sống vô cùng gần gũi, dung dị nhưng trong một màu sắc hết sức hiện đại và tươi mới. Anh vẽ đa dạng từ nhân vật hóa mèo, nhân vật trong bộ dạng đi làm, đi học, đi xem phim, bên đống lửa, căn hộ, phong cảnh,… nhưng khoác lên trong đó màu áo tâm trạng mà Phúc nhìn thấy ở người, ở đời.

Trong khi đó, tính cá nhân trong đám đông và tính tập thể trong bối cảnh đương đại lại được Phạm Thế Vinh lựa chọn để lột tả. Với lối tạo hình táo bạo, dường như vượt ra ngoài khuôn khổ truyền thống cùng cách dùng màu sắc tương phản rõ nét đã giúp Vinh mang đến một lối kể chuyện giàu tính gợi mở, nơi đúng – sai và luân lý đạo đức cũng phải nín lặng để nhường chỗ cho những chiêm nghiệm “thênh thang” hơn.


Triển lãm sẽ mở cửa đón khách tham quan từ 9g – 18g ngày 26/08/2022 đến hết ngày 01/09/2022, tại không gian Mây Artspace – 36/70 Nguyễn Gia Trí, quận Bình Thạnh, TP.HCM 


 
Back to top