Nghệ thuật / Văn hóa

Lật mặt: 48H, màn rượt đuổi “mãn nhãn” trên nền sông nước miền Tây

Apr 16, 2021 | By admin

Trong 2 ngày chiếu sớm, “bom tấn” hành động Lật Mặt: 48h của Lý Hải đã chứng minh là một tác phẩm có sức hút lớn khi nhiều suất chiếu đầu tiên đã cháy vé, mang về cơn mưa lời khen từ khán giả.

Poster chính thức của Lật mặt: 48H

Phần đông những người đi xem đều cho rằng phim rất xuất sắc ở mảng hành động, nội dung dễ hiểu và dễ cảm nhận nhưng không hề nông cạn. Bộ phim này là dự án tiếp nối thương hiệu Lật Mặt vốn đã rất nổi tiếng của Lý Hải, đang được dự đoán sẽ là tác phẩm thành công nhất trong chuỗi 5 phim đã ra mắt. Minh chứng là trước thềm công chiếu chính thức, “Lật mặt: 48h” đã đạt kỉ lục khi mang về doanh thu khủng.

Gia đình đạo diễn Lý Hải trong buổi công chiếu Lật Mặt: 48h ngày 14/4. Ảnh: Ly Hai Production

Phim thuộc thể loại hành động – hành trình, xoay quanh cuộc trốn chạy khắp miền Tây của một gia đình trước cuộc truy sát của giang hồ. Võ sư tên Hiền (Võ Thành Tâm) vì chấn thương khi thi đấu, anh phải giải nghệ và đi dạy võ kèm chạy thêm shipper để có tiền chăm lo cho vợ con. Khi biết tin vợ là Nga (Ốc Thanh Vân) bị bệnh tim phải mổ gấp, Hiền tìm đến A Dìn (Huỳnh Đông) để mượn một số tiền lớn. Song, chàng cựu võ sĩ đã bị tay giang hồ “lật mặt” sau khi giao một món hàng bí ẩn. Phim quy tụ các diễn viên Võ Thành Tâm, Ốc Thanh Vân, Huỳnh Đông, Mạc Văn Khoa, Hạ Anh…

Một cảnh trong phim của Ốc Thanh Vân, Võ Thành Tâm và bé Bảo Thy

Trước tiên, xin khẳng định đây là phần phim hay nhất của toàn bộ cả series Lật mặt. Với Lật Mặt: 48h, Lý Hải cho thấy sự chỉn chu cũng như chịu chi của đạo diễn Lý Hải trong việc thực hiện một bộ phim đúng nghĩa. Từ khâu dàn dựng, diễn xuất, hành động đều được anh chăm chút một cách tỉ mỉ. Phim vẫn làm đúng với cái chất hài bình dân nhưng hấp dẫn đã tạo thành thương hiệu của Lý Hải từ những phần phim trước.

Ốc Thanh Vân và Huỳnh Đông

Diễn xuất của Ốc Thanh Vân là điểm sáng cực lớn. Món ăn chính của bộ phim là mảng hành động cũng được Võ Thành Tâm “mình đồng da sắt” cân hết sức trọn vẹn. Đặc biệt mảng hài của Mạc Văn Khoa lần này cũng đã được tiết chế hơn nhiều và khá duyên dáng.

Đến với Lật mặt: 48h chắc chắn khán giả sẽ được “đã” vô cùng với những màn võ thuật đỉnh cao và đây cũng chính là đặc sản trong các bộ phim của đạo diễn Lý Hải. Tuy nhiên, đôi khi chính sự rung lắc này lại gây tác dụng phụ khiến người xem chóng mặt, khó lòng theo dõi diễn biến. Ngoài ra, đôi khi lạm dụng việc đánh đấm quá nhiều khiến có những phân cảnh thừa thãi, làm nhịp phim chững lại không cần thiết.

Ảnh: CGV

Tóm lại, cả về yếu tố nội dung xoay quanh tình cảm gia đình lẫn màn rượt đuổi không thua kém phim Hollywood thì Lật mặt: 48h là một bộ phim cực kỳ phù hợp với thị hiếu khán giả đại chúng ở hai thị trường lớn như Hà Nội và Sài Gòn cũng như các tỉnh thành khác.

Bài viết: Hằng Nga

 


 
Back to top