Phong cách

“Bẫy ngọt ngào” của Minh Hằng

Jun 19, 2022 | By Nguyen Huu Hon

Cách đây năm, sáu năm, Minh Hằng còn tuyên bố xanh rờn “Nếu ai hỏi cưới sẽ chạy ngay”, hoặc “Tôi không sẵn sàng phiêu lưu với con đường gia đình”, nhưng giờ đây, cô gái ấy đã chuẩn bị lên xe hoa với người đàn ông ở cạnh mình 6 năm 6 tháng, với lời nhắn nhủ đầy ngọt ngào: “Khi em nói ‘Đồng ý’ thì tháng 6 không còn của riêng em nữa – là của chúng ta”.

Một Minh Hằng dấn thân…

Hồi hộp chờ đợi trong phòng trang điểm, trước những bộ váy cưới kiều diễm đã được stylist Phạm Bảo Luận lựa chọn cho cô trong shoot hình đặc biệt này cùng L’OFFICIEL Vietnam, Minh Hằng thẳng thắn và chân thành kể lại câu chuyện của mình: “Hồi xưa, khi mới vào nghề, tôi rất nhát; tôi không thích nói chuyện nhiều với ai, cũng không dám nghĩ mình sẽ có thể làm được nhiều thứ như bây giờ. Nhưng công việc cho tôi thêm sự dạn dĩ, dám nói ra những cái mình có ở trong đầu và dám thử những điều mình nghĩ có thể thành công.

Tôi rất đam mê công việc. Nó cho tôi cảm giác mình đang ở thế chủ động: đặt ra mục tiêu và hoàn thành nhờ vào sự cố gắng và dấn thân. Nhưng trong con đường tình yêu lại khác, chưa chắc mình bỏ nhiều mà nhận lại được nhiều… Đó là khoảng 5-6 năm về trước, tôi từng luôn nói một khi lấy chồng thì sẽ ngừng hết tất cả sự nghiệp. Nhưng cũng vì thế mà tôi cảm thấy điều đó vô cùng mạo hiểm, và tôi chưa sẵn sàng, mặc dù lúc đó tôi đã có anh bên cạnh”.

Là hình mẫu nghệ sĩ thành công nhờ thực lực điển hình, Minh Hằng đã cho thấy suốt hơn 15 năm qua, cô đã nỗ lực không ngừng nghỉ để giành được vị trí trong lòng khán giả ra sao. Bước chân vào lĩnh vực nghệ thuật năm 16 tuổi, xuất hiện với vai trò ca sĩ cùng những bản nhạc đình đám như “Một vòng Trái đất”, “Giờ em đã biết”, “Anh từ đâu”, “Yolo”, “Break The Rules”,… và nổi danh với những vai diễn tự nhiên và trong sáng như Phụng trong “Gọi giấc mơ về”, An An trong “Giải cứu Thần Chết” hay Minh Minh trong “Ngôi nhà hạnh phúc” phiên bản Việt.

Nhưng những thành quả đó không đến ngày một, ngày hai, cũng không phải thành công liên tục nối tiếp thành công, mà đó là quá trình Minh Hằng phải trải qua không ít thất bại, trước khi chạm đến được chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả. Hơn 15 năm, từ một ca sĩ và diễn viên tuổi teen, Minh Hằng đã ngày càng trở nên mặn mà và sắc sảo, cô lột xác với nhiều vai trò mới và hình ảnh cũng khác hơn hẳn, những nét thơ ngây ngày xưa dần nhường chỗ cho một Minh Hằng tự tin, chủ động, hiểu mình ở đâu và biết rõ mình đang làm gì.

“Mọi người hay nghĩ phải có ước mơ hay hoài bão to lớn, nhưng tôi nghĩ mình chỉ cần làm tốt từng điều nho nhỏ đã là thành công to rồi” – Minh Hằng

Cũng chính bởi quá trình đó mà Minh Hằng đúc kết ra rằng thành công cần sự dấn thân, cầu thị, và mạo hiểm. “Tôi nghĩ dấn thân là điều đầu tiên dẫn đến tất cả mọi vấn đề. Nếu không dấn thân thì sẽ không có gì xảy ra cả.” Nhưng mạo hiểm trong công việc thì tốt, còn mạo hiểm trong tình yêu lại là chuyện khác. “Chưa chắc mình bỏ ra nhiều mà nhận lại được nhiều. Bây giờ đang yêu, vui, được chiều. Lấy về còn được chiều hay không?”

… rơi vào “Bẫy Ngọt Ngào”

Nhưng hóa ra, thành công với bộ phim gần đây nhất, “Bẫy ngọt ngào”, có lẽ cũng là một cái “bẫy” của chính Minh Hằng ngoài đời. “Khi thành công với bộ phim ‘Bẫy ngọt ngào’, tôi liền quyết định nhận lời cưới anh”. Thậm chí, khi người yêu chuẩn bị rất nhiều thứ hòng khiến cô bất ngờ trong giây phút cầu hôn, Minh Hằng vẫn rất tỉnh táo vì thật ra, cô đã suy nghĩ rất nhiều trước đó.

Đó là quá trình dài để Minh Hằng quan sát và nhận ra đây là người đàn ông có thể đi với mình đến cuối cuộc đời. “Trước đây, tôi nghĩ ít có người đàn ông nào sẽ cho mình làm công việc như hiện tại. Nhưng khi gặp anh, tôi mới thấy hóa ra, gặp đúng người thì mọi thứ đều có cách.Tôi với anh hay nói với nhau rằng đừng bao giờ để người còn lại tụt lại phía sau. Tôi học được ở anh phong cách doanh nhân – rất đúng giờ và có uy tín, nhưng lại không hề khô khan mà rất vui và tình cảm. Nhờ anh, tôi không còn áp đặt mình vào khuôn mẫu khép kín của người nghệ sĩ. Ngược lại, tôi mang đến cho anh nguồn năng lượng làm việc không biết mệt mỏi. Sau thời gian đồng hành cùng tôi, anh cũng bắt đầu yêu phim, yêu ca hát, yêu thời trang,… yêu tất cả những gì thuộc về lĩnh vực của tôi.”

Đầu năm 2022, “Bẫy ngọt ngào”, dự án phim về hôn nhân và tình bạn do Minh Hằng sản xuất đạt được thành công vang dội – 84 tỉ đồng tiền vé trong 3 tuần đầu công chiếu tại Việt Nam và là phim Việt có nhiều suất chiếu nhất ở Bắc Mỹ trong tháng Tư. Điều này khiến Minh Hằng vỡ òa hạnh phúc.

Trong phim, cô vào vai nữ phụ Quỳnh Lam, một nhà thiết kế với cá tính sắc cạnh, đầy táo bạo và dám chủ động trong mọi cuộc chơi. “Thật ra, khi nhận kịch bản trên tay, Quỳnh Lam chỉ là một nhân vật mơ hồ. Nhưng tôi nhận thấy Quỳnh Lam có thể tỏa sáng nên đã làm việc để thổi hồn vào cô ấy. Và Quỳnh Lam đã trở thành vai diễn táo bạo nhất của tôi.” Minh Hằng chia sẻ: “Tôi nghĩ khả năng của con người là vô hạn. Chỉ là đôi khi chúng ta cố gắng kềm lại bản thân. Vì ta thành công ở đâu thì lại càng sợ mất đi thành công ở đó. Nhưng khi đã thông suốt, mọi thứ đều trở nên đơn giản”.

Song song với đó, cô thừa nhận chính nhờ niềm tin và sự hậu thuẫn của chồng sắp cưới mà cô mới đủ sức mạnh dấn thân. “Có những ngày, khi tôi đã dành hết thời gian và công sức cho đam mê, về đến nhà chỉ mệt lừ, anh vẫn ở cạnh và nói: ‘Không sao đâu!’ Một trong những lý do khiến tôi gật đầu về chung nhà với anh là vì anh đã luôn cho tôi niềm tin. Nếu không có người đàn ông hiểu mình đến thế, tôi đã không bao giờ hoàn thành được nhân vật Quỳnh Lam.”

“Tôi luôn háo hức trông chờ tương lai và tôi nghĩ đó là cảm giác hay nhất của cuộc đời” – Minh Hằng

 

Chia sẻ về đám cưới, Minh Hằng thật lòng bày tỏ: “Đám cưới là chuyện trọng đại của đời người, nên tôi nghĩ mình phải ở trong tâm thế tỉnh táo chứ không cần bất ngờ”. Cô nói vui: “Nhận quà có thể bất ngờ nhưng lấy chồng thì đừng nha! Tôi là người rất kín đáo và từ tốn, cho nên khi gật đầu, có nghĩa là những bước tiến tương lai đã được hoạch định trong đầu tôi rồi. Tôi hiểu sau đám cưới là gì và đã chuẩn bị sẵn sàng”. Nói về việc cân bằng cuộc sống sau hôn nhân, đặc biệt khi có em bé, Minh Hằng không ngần ngại chia sẻ: “Chắc chắn mọi thứ sẽ đảo lộn một xíu trong khoảng thời gian đầu. Nhưng tôi nghĩ tất cả phụ nữ ngoài kia đều làm được, không lẽ mình lại không?” Nổi tiếng là người dành trọn tâm huyết cho công việc, Minh Hằng cho biết vừa xong ngày trọng đại là cô sẽ bắt tay ngay vào bấm máy cho dự án phim mới với chủ đề thật khác biệt.

“Phải luôn luôn dấn thân. Như mọi người thấy, tôi rất nhanh thay đổi. Thành công cũng nhiều và thất bại cũng không ít, tôi học được nhiều từ thất bại và đang dần tìm ra những bước để dẫn đến thành công. Trong tương lai, tôi cũng không biết mình còn thay đổi như thế nào nữa, nhưng tôi luôn háo hức trông chờ và tôi nghĩ đó là cảm giác hay nhất của cuộc đời. Cho dù mình có sai lầm ngày hôm nay thì vẫn còn ngày mai.”

Kết lại buổi phỏng vấn, với rất nhiều “cuộc chơi” mới đang chờ đợi dấn thân ở phía trước, tôi hỏi: “Chị sẽ muốn nhắn nhủ gì cho phiên bản Minh Hằng ở tương lai?” Cô đáp: “Chắc vẫn sẽ là tỉnh táo. Phải luôn tỉnh táo, Minh Hằng nhé!”

CREDITS
Creative Director: ALEX FOX
Art Director: THANH BINH DANG
Producers: CHAU VO, PHAN NGUYEN DUY
Editor: THẢO NGUYÊN
Photographer: TRI NGHIA HUYNH
Retoucher: ĐÀM THOẠI MY
Videographers: THINH LUONG, KELVIN LU
Video Assistant: NGUYỄN HOÀNG LONG
Stylist: PHẠM BẢO LUẬN
Styling Assistants: LINH LINH, MINH BẢO
Make-Up Artist: QUÍ ĐOÀN
Hair Stylist: ERIC NGUYEN
Starring: MINH HẰNG
Clothes: EVA LENDEL, COSTARELLOS, LE THANH HOA
Jewelry: BVLGARI


 
Back to top