Sống / Du lịch

Mạo hiểm kiểu thượng lưu (kì 6): Cuộc đua đến những nơi xa nhất thế giới của công ty lữ hành

Apr 27, 2024 | By Hai Yen

Những chuyến thám hiểm bằng tàu, để gặp gỡ sinh vật nơi tận cùng thế giới, cùng những trải nghiệm không có dấu chân carbon đang viết lại quy tắc của ngành du lịch thế giới kể từ bây giờ.

Tàu Crystal Endeavour của Crystal Cruise

Theo dấu chân người lữ hành mê phiêu lưu 

Hãy chuẩn bị sức khoẻ thật dẻo dai, vì bạn sẽ rất nhiều đêm đứng trước cái lạnh buốt giá trên mạn thuyền. Condenast Traveler – ấn phẩm hàng đầu về du lịch toàn cầu mô tả về kiểu du lịch này. “Từng cơn gió làm cho chiếc thuyền nổi lên rồi lại chìm xuống, giống hệt như một nút chai dập dềnh trên mặt nước. Thậm chí con tàu có thể bị chết máy, vị thuyền trưởng, có khi kiêm luôn là một nhà sinh vật học sẽ chẳng hề lo lắng, họ khởi động lại động cơ và đưa bạn đến điểm đầu tiên của chuyến hành trình”.

Hành trình những nơi xa nhất thế giới, để ngắm nhìn sinh vật hoang dã luôn đầy những sự bất ngờ. Chẳng hạn, một chú  cá voi lưng gù đột nhiên chồm lên khỏi mặt nước tạo thành hình mái vòm khiến ai nấy sửng sốt. Một con hải cẩu đang nằm nghỉ ngơi gần đến mức bạn thậm chí thấy vài cọng râu của nó vẫn ngọ nguậy. Giờ đây, các hãng lữ hành cung cấp nhiều chuyến đi như thế cho du khách với nhiều mẫu tàu được hạ thuỷ từ mùa hè 2020. Là một ấn phẩm theo đuổi những chuyến đi như vậy vào năm ngoái, chúng tôi không thể bỏ qua để giới thiệu đến bạn những hành trình này.

Giờ đây, các hãng lữ hành đang cung cấp nhiều chuyến đi như thế cho du khách. Là một ấn phẩm theo đuổi những chuyến đi như vậy vào năm ngoái, chúng tôi không thể bỏ qua để giới thiệu đến bạn những hành trình này.

Những chiếc tàu thường chỉ có khoảng 200 hành khách

Một trải nghiệm mới của ngành du lịch giúp kích thích những nhu cầu còn tiểm ẩn, đại loại như các năm tháng tuổi trẻ mơ ước đeo ba lô lên rồi đi đến những hành tinh hoang sơ, chưa được khám phá.

Cuộc đua của các công ty lữ hành

Không có gì ngạc nhiên khi hầu hết các hãng du lịch hàng đầu đang bổ sung những trải nghiệm mới, trong đó có Silversea. Mẫu tàu Silver Cloud nhỏ gọn có thể đưa bạn qua các nhánh sông ở Nam Cực đổ vào Nam Thái Bình Dương lạnh lẽo, lại gần những con hải cẩu đang ngái ngủ.

Hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ, trên tàu Silver Cloud, hành khách có thể đeo mũ và găng tay, ăn bít tết nấu trên đá nham thạch tại Grill, sau đó ngâm mình trong hồ bơi nước nóng ngoài trời. Ngay cả lúc nửa đêm, mặt trời ở đây vẫn tỏa sáng rực rỡ; phản chiếu lên những bức tường băng lấp lánh tạo ra những vệt sáng đủ màu tím, cam và hồng.

Tàu Silver Cloud của Silversea

Khi kiểu du lịch này trở nên phổ biến, những chuyến tàu bắt đầu cạnh tranh nhau khi đưa ra nhiều gói dịch vụ như dòng du thuyền xa xỉ, và tàu ngầm trở thành món “đồ chơi” bắt buộc.

Ngâm mình giữa hồ bơi cạnh những tảng băng của Nam Cực. Ảnh: Silvesea

Trong khi đó, tàu Crystal Endeavour từ Crystal Cruise với sức chứa 200 khách  dự kiến khởi hành vào tháng 8.2020 năm nay sẽ không chỉ được quản gia phục vụ món sushi Nobu mà còn có thể sử dụng hai máy bay trực thăng, 18 chiếc Zodiac và một tàu lặn sáu người xuống vùng biển đầy hải cẩu ngoài khơi hòn đảo Tyuleniy quyến rũ của Nga.

Crystal Endeavour từ Crystal Cruise

Với Seabourn, họ mang đến nhiều tiện ích hơn: 264 hành khách đi đến Nam Cực vào tháng 6 năm 2021 với một nhóm gồm 26 chuyên gia, 24 chiếc Zodiac và hai tàu ngầm tùy chỉnh.

Xu hướng này phản ánh thị hiếu thay đổi của 1% những người đang tìm kiếm những trải nghiệm đặc biệt vượt xa những gì thông thường. Senses, du thuyền thám hiểm năm tầng thuộc sở hữu của nhà đồng sáng lập Google, Larry Page, có nội thất Philippe Starck màu trắng bóng bẩy, tốc độ cao và Jet Skis đậu gần sân bay trực thăng (có thể thuê với giá 343.000 USD một tuần).

Bên trong hào nhoáng của Seabourn

Cloudbreak, du thuyền dài 240 feet thuộc sở hữu của tỷ phú bất động sản Nga Alexander Svetakov (có thể thuê với giá 835.000 đô la một tuần), sở hữu một phòng xe trượt tuyết với màn hình chiếu phim để những người lái xe trượt tuyết trở về và xem các đoạn phim được ghi lại từ GoPro.

Tuy nhiên, không phải mọi hành khách đều muốn dùng máy bay trực thăng dù cho nhu cầu đưa hành khách đến những góc hoang sơ của hành tinh ngày càng tăng. Các nhà khai thác vẫn luôn nhận thức đầy đủ về môi trường. Với Scandi-Minimal của Hurtigruten, mẫu tàu có sức chứa 530 khách sẽ được ra mắt trong năm nay, việc khai thác hàng loạt chuyến du lịch trên biển ở Nam Cực và Nam Mỹ sẽ được thực hiện với động cơ hybrid giúp giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và lượng khí thải CO2 xuống 20%.

Scandi-Minimal của Hurtigruten

Chiếc National Geographic Endurance (đặt theo tên của tàu thám hiểm Bắc Cực của Ernest Shackleton) ra mắt trong năm tới với sự hợp tác với Lindblad Expeditions, được thiết kế để mang đến hiệu suất vượt trội, với các nhà hàng hứa hẹn sẽ sử dụng nguyên liệu địa phương từ các cảng mà tàu cập bến.

Nhưng trải nghiệm diệu kỳ nhất có lẽ là đi bộ một mình trên lục địa này và bên cạnh là sự hiện diện của hàng trăm chú chim cánh cụt gentoo, chúng liên tục la ó đoạn điệp khúc âm thanh khiến người ta rùng mình sợ hãi. Cuối cùng, đây là điều mà đoàn thám hiểm hướng tới: chúng ta không xâm lăng, nhưng đủ may mắn để nhìn và lắng nghe. Thực sự lắng nghe.

Vincent Pham | Ảnh: CNTraveler & Hãng tàu cung cấp


 
Back to top