BUSINESS OF LUXURY

Smart Mom, Rich Mom – Á hậu Tú Anh: “Ngay khi con vừa chào đời, tôi đã biết phải làm mẹ thế nào”

Mar 18, 2024 | By Luxuo Vietnam

Dù giành danh hiệu Á hậu đã hơn 10 năm nay, nhưng Tú Anh vẫn luôn được khán giả nhớ đến với hình ảnh dịu dàng nhờ nhan sắc ngọt ngào của mình. Hiện tại, người đẹp vẫn đang hạnh phúc bên cạnh tổ ấm nhỏ của mình sau hơn 5 năm kết hôn.

Xuất hiện tại tập 8 của series podcast “Smart Mom, Rich Mom” của LUXUO Vietnam, Á hậu Tú Anh là khách mời tiếp theo tham dự buổi trò chuyện cùng host Huyền Châu. Ở số phát sóng lần này, Tú Anh đã có những chia sẻ sâu sắc về hành trình làm mẹ của mình. 

Xin chào Tú Anh! Khi Tú Anh biết mình sắp được làm mẹ vào năm 25 tuổi, cảm xúc lúc đó của chị như thế nào?

Đó là một trải nghiệm “cười ra nước mắt” do hai vợ chồng đều khóc vì hạnh phúc. Dù chưa thể tưởng tượng cuộc sống làm mẹ mai sau thế nào, cảm xúc duy nhất của tôi là vừa lo, vừa vui vì sắp được chào đón một thiên thần đến với cuộc đời này. Nhưng tôi cảm thấy vui nhiều hơn, vì con cái là lộc trời cho, em bé đến với mình một cách tự nhiên chính là điều may mắn.

Khoảnh khắc nào khiến Tú Anh nhận ra mình đã chính thức trở thành một người mẹ?

Ngay khi con vừa chào đời, bản thân tôi đã ý thức được mình cần làm mẹ như thế nào. Sau khi sinh, phụ nữ thường trở nên nhạy cảm hơn, bất kể những gì con làm đều khiến tôi cảm thấy xúc động đến rơi nước mắt. Tôi khóc mỗi khi thấy con cười, khi cho con ăn và cả khi dỗ con ngủ. Tôi căng thẳng và lo lắng mỗi khi người khác đến gần con, kể cả chồng. Đôi lúc, tôi còn sợ chính bản thân có thể tổn thương con vì em bé còn quá nhỏ bé. Tôi sợ mình không làm mẹ đúng cách và bối rối với mọi công việc chăm con.

Nhiều thay đổi đến thế, vợ chồng Tú Anh đã thích nghi với những thay đổi như thế nào? 

Ngày mang con từ viện về nhà, mọi thứ xáo trộn ngay lập tức. Bản thân tôi thấy căng thẳng vì đây là lần đầu làm mẹ và chưa có kinh nghiệm gì dù đã tham khảo trước nhiều tài liệu. Tôi trở nên nhạy cảm, hay bực dọc và cáu giận vô cớ với chồng. Ban đầu, cả hai vợ chồng cũng khá chật vật. Sau 1 năm thì cuộc sống hai vợ chồng đã dần ổn định trở lại. 

“Tôi phải cảm ơn con vì đã dạy cho tôi nhiều bài học cuộc sống”

Khi nhịp sống của hai vợ chồng trở nên ổn định và ý thức được mình đã trở thành một người mẹ, Tú Anh đã sắp xếp và tổ chức cuộc sống như thế nào?

Tôi đã rời khỏi showbiz khoảng 8 tháng để dành toàn thời gian chăm sóc cho em bé. Tôi dễ stress và lo nghĩ nhiều hơn vì ở nhà quá lâu và chỉ nghĩ về con. Ngay khi đó, tôi quyết định trở lại công việc. Ban đầu, chồng và gia đình không ủng hộ vì mọi người lo tôi không thể dành thời gian cho con. Nhưng sau khi thấy tôi vẫn sắp xếp và cân bằng được công việc và gia đình, chọn lọc những sự kiện, chương trình có thời gian ghi hình ngắn để về với con thì gia đình chồng ngày càng ủng hộ nhiều hơn. 

Sau khi có con, Tú Anh nhận ra tính cách của mình thay đổi như thế nào?  

Vì là con một, ngày trước, tôi sống khá ích kỷ. Mọi điều tốt nhất bố mẹ đều dành cho tôi nên ít khi tôi phải quan tâm đến người khác. Thế nhưng, sau khi làm mẹ, tôi đã thay đổi hoàn toàn. Tôi suy nghĩ và đặt cảm xúc của mọi người xung quanh trước cảm xúc của mình. Đôi lúc ngẫm nghĩ, tôi phải cảm ơn con vì đã dạy cho tôi nhiều bài học trong cuộc sống. 

Tôi còn cảm thấy biết ơn với tất cả mọi thứ. Hiện tại, đối với tôi, có công việc để được lao động đã là một điều may mắn. Khi trở lại công việc sau 8 tháng chu toàn mọi thứ cho con, tôi vẫn nỗ lực hết mình trong tất cả mọi thứ. Kể cả ngày hôm ấy dù con có ốm hay bản thân mệt mỏi như thế nào, tôi vẫn giữ tinh thần vui vẻ khi làm việc. 

“Tôi không thể chỉ nghĩ cho bản thân mãi được”

Vậy khi từ một người hướng ngoại thành một người hướng nội và dần san sẻ hạnh phúc của mình với người khác, Tú Anh cảm thấy thế nào? 

Tôi thấy đó là một sự thay đổi khiến mình trở nên tốt hơn. Vì tôi không thể chỉ nghĩ cho bản thân mãi được. Ngày trước thì tôi rất thích được la cà cùng bạn bè. Đặc biệt vào những ngày thời tiết đẹp, chắc chắn phải cùng bạn bè dạo phố hay đi cà phê. Nhưng hiện tại, vào cuối tuần, tôi chỉ muốn dành thời gian đi công viên cùng con hay sắm đồ chơi cho con.

Thế thì có bao giờ Tú Anh cảm thấy tiếc nuối bởi vì mình đã đánh đổi tuổi trẻ để trở thành một người vợ và người mẹ hay không?

Ban đầu thì tôi cũng hơi buồn vì thấy bạn bè vẫn vô tư, vô lo và thảnh thơi tận hưởng tuổi trẻ trong khi mình ở nhà “xấu xí” chăm con. Thế nhưng mà tôi vốn thích trẻ con và nấu ăn. Một thói quen mẹ đã rèn cho tôi khi mới lớn đó là con gái phải đảm đang và biết làm việc nhà, nấu cơm. Chồng cũng yêu thích điểm này ở tôi vì tôi có thể chăm lo cho bữa cơm của gia đình.

Cảm ơn Á hậu Tú Anh vì đã tham dự buổi trò chuyện của series podcast “Smart Mom, Rich Mom”!

Mời quý độc giả xem toàn bộ cuộc trò chuyện cùng Á Hậu Tú Anh tại đây.

Thông tin thêm về dự án Smart Mom, Rich Mom: 

Smart Mom, Rich Mom – Làm mẹ không có nghĩa phải lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp, tại sao không là cả hai? Với mong muốn lan tỏa thông điệp trên, dự án Smart Mom, Rich Mom vinh danh những người mẹ tuyệt vời đã truyền cảm hứng sống không chỉ cho con mình mà còn đem đến giá trị tốt đẹp tới xã hội. 

Dự án cũng gửi đến độc giả những cuộc trò chuyện gần gũi qua buổi talkshow hàng quý dưới hình thức offline và series video podcast được ghi hình tại tư gia nhân vật, mang đến chân dung người phụ nữ tiêu biểu trong công cuộc “Làm giàu và làm mẹ”.

Bài: Ánh Ngọc | Photographer: Artemis Team


 
Back to top