BUSINESS OF LUXURY

Smart Mom, Rich Mom – Siêu mẫu Vũ Hà Anh: “‘Có con rồi muốn làm gì thì làm’ là lời dối trá”

Apr 06, 2024 | By Luxuo Vietnam

Siêu mẫu Hà Anh sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố là họa sĩ, mẹ là nhà báo, dịch giả. Ông và bà nội của cô đều là những người có tầm ảnh hưởng trong giới văn học, báo chí Việt. Cùng với gia thế “khủng”, Hà Anh cũng là một trong số ít những người mẫu Việt gặt hái nhiều thành công ở làng thời trang trong nước lẫn quốc tế. Nàng mẫu còn năng nổ hoạt động trên nhiều lĩnh vực với đa dạng các vai trò như: MC, đạo diễn thời trang, tác giả sách,… Có lẽ, sẽ không ngoa khi nói Hà Anh là một người phụ nữ “tài sắc vẹn toàn”. 

Vậy khi trở thành một người mẹ, người phụ nữ tài năng ấy sẽ là một người mẹ như thế nào? Đến với buổi chia sẻ của “Smart Mom, Rich Mom”, Hà Anh đã mang đến nhiều câu chuyện và góc nhìn thú vị trong hành trình nuôi dạy con của mình. Trong bài viết này, hãy cùng LUXUO khám phá những câu chuyện đến từ “hot mom” Hà Anh nhé!

Chào Hà Anh, không biết việc trở thành mẹ đã mang đến cho chị những cảm xúc như thế nào?

Hiện tại tôi là một bà mẹ chính hiệu với 5 năm “kinh nghiệm”, nhưng việc trở thành một người mẹ luôn mang cho tôi nhiều cảm xúc mới lạ, kỳ diệu. Sau khi có con, tôi cảm giác cuộc sống trôi rất nhanh bởi lẽ mỗi giây phút bên con, mỗi ngày làm mẹ đều là một cột mốc với tôi, tôi rất tận hưởng những lúc thế này. 

Việc là một người mẹ với 5 năm đồng hành cùng con hẳn đã mang đến nhiều thay đổi cho “cô gái Hà Anh” ngày nào. Vậy, so với trước, “bà mẹ Hà Anh” hiện tại có gì khác biệt?

Mọi người phụ nữ đều trở nên phi thường khi làm mẹ. Tôi cũng vậy! 

Trước kia tôi không bao giờ dám nhận mình là một người phi thường hay giỏi giang. Nhưng sau khi có con, nhìn lại hành trình đồng hành cùng con, tôi luôn dành sự khâm phục cho bản thân. Tôi khâm phục mình vì năng lượng, sự đầu tư và tình yêu vô điều kiện tôi dành cho “thiên thần nhỏ” của mình.  

Chị có thể giải thích rõ hơn “tình yêu vô điều kiện” ấy là như thế nào không?

Rất nhiều bà mẹ xem con là lẽ sống, là chiếc “phao cứu sinh” của mình những khi gặp khó khăn. Điều đó, vô tình lại trở thành sức ép quá lớn cho một đứa trẻ. 

Tôi luôn tâm niệm mọi thứ tôi cho con đều là vô điều kiện. Tôi không giao trách nhiệm, bắt con phải gồng gánh cảm xúc, kỳ vọng của tôi. Là một người mẹ tôi luôn giữ cho con sự hồn nhiên, để con luôn phát triển một cách hạnh phúc nhất. 

“Đừng bắt con gồng gánh kỳ vọng của người mẹ”

Sau khi có con, chị đã thay đổi như thế nào?

“Có con rồi muốn làm gì thì làm” là một lời dối trá! (cười)

Ngày trước, tôi không quá bận tâm đến việc giờ giấc, nhưng sau khi có con, đi làm hay đi chơi, tôi đều nghĩ về con và luôn muốn về thật sớm để dành thời gian cho con nhiều nhất có thể. 

Nếu phải miêu tả về thiên thần nhỏ của mình, chị sẽ dùng những từ ngữ nào?

Con tôi – bé Myla, là một đứa trẻ “tinh nghịch” và “hài hước”. Lúc trước tôi còn đặt hẳn biệt danh “Myla hề” cho con. Đồng thời, con cũng là một người rất “tình cảm” và biết quan tâm đến những người xung quanh, đây cũng là điều khiến tôi hạnh phúc nhất. 

Được biết bé Myla mang trong mình dòng 2 dòng máu Việt – Anh, vậy làm thế nào để chị “cân bằng” 2 dòng máu ấy trong con?

Ngày nay, nhiều bậc cha mẹ thường tập trung vào yếu tố hòa nhập nhưng lại quên đi việc nuôi dưỡng nguồn gốc, văn hóa trong con. Theo tôi, văn hóa rất quan trọng bởi đó chính là điều làm nên sự khác biệt, “cái tôi” của con khi con bước ra thế giới rộng lớn hơn. Vì vậy trước khi sinh Myla, tôi cùng chồng đã bàn bạc khá nhiều và thống nhất phương pháp nuôi dạy con để giữ được và cân bằng hai nền văn hóa trong con. Khi trong nhà có hai nguồn văn hóa, hai hệ ngôn ngữ, tôi chỉ giao tiếp với con bằng tiếng Việt, trong khi chồng tôi chỉ nói với con bằng tiếng Anh. Từ đó,vợ chồng tôi có thể giúp con tránh nhầm lẫn giữa 2 ngôn ngữ, 2 nền văn hóa Việt – Anh. 

“Văn hóa là điều làm nên ‘cái tôi’ của con”

Để kết lại, Hà Anh có thể chia sẻ ý nghĩa của việc làm mẹ đối với chị là như thế nào không?

Có lẽ việc trở thành mẹ đã khiến tôi “thật” hơn. Bởi khi làm một người mẫu, tôi phải làm sao xuất hiện một cách hoàn hảo nhất trước công chúng. Tuy nhiên, khi làm mẹ, tôi phải đối diện với những nét không hoàn hảo ngay chính trên cơ thể mình. Điều đó khiến tôi bỗng nhiên cảm thấy khiêm tốn hơn. 

Tôi nhận ra, cuối cùng mình vẫn là một người phụ nữ. Tôi cũng giống như bao người phụ nữ bình thường khác cũng có những mặt hoàn thiện lẫn chưa hoàn thiện, nhưng tất cả chúng tôi đều có điểm chung là tình yêu mà chúng tôi dành cho con.  

Cảm ơn Hà Anh vì những chia sẻ đầy cảm động và bổ ích! 

Mời quý độc giả xem toàn bộ cuộc trò chuyện cùng Vũ Hà Anh tại đây.

Thông tin thêm về dự án Smart Mom, Rich Mom: 

Smart Mom, Rich Mom – Làm mẹ không có nghĩa phải lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp, tại sao không là cả hai? Với mong muốn lan tỏa thông điệp trên, dự án Smart Mom, Rich Mom vinh danh những người mẹ tuyệt vời đã truyền cảm hứng sống không chỉ cho con mình mà còn đem đến giá trị tốt đẹp tới xã hội. 

Dự án cũng gửi đến độc giả những cuộc trò chuyện gần gũi qua buổi talkshow hàng quý dưới hình thức offline và series video podcast được ghi hình tại tư gia nhân vật, mang đến chân dung người phụ nữ tiêu biểu trong công cuộc “Làm giàu và làm mẹ”.

BÀI: VÂN ANH | Photographer: Artemis Team


 
Back to top